Kết quả tìm kiếm cho "1 người bị nước cuốn mất tích"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 634
Chuyển đổi số giờ đây không còn là khái niệm xa lạ với nông dân Khmer mà trở nên gần gũi. Họ bắt đầu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ làm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ đã đến ngay với công nhân miền Trung sau đợt mưa lũ lịch sử tàn phá khúc ruột miền Trung vừa qua.
Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, từ đầu tháng 10 đến nay, ba cơn bão (số 11, 12 và 13) đã gây thiệt hại rất lớn đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt. Ngoài ra, bão cũng khiến ngành hàng không thiệt hại nặng với hàng trăm chuyến bay phải hủy hoặc đổi hướng.
Trong tuần từ 1-7/11, nhiều sự kiện quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đã diễn ra và nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân.
Ngày 8/11, UBND thành phố Huế thông tin, đợt mưa đặc biệt lớn từ ngày 25/10-3/11 đã gây ra thiệt hại nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực với 15 người thiệt mạng, ước tính tổng thiệt hại về kinh tế trên 3.272 tỷ đồng.
Tính đến 17 giờ ngày 7/11, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực Tây Nguyên và Quảng Ngãi ước khoảng 7.050 tỷ đồng, trong đó Gia Lai chiếm khoảng 5.000 tỷ đồng, Đắk Lắk hơn 2.000 tỷ đồng. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái; hàng triệu khách hàng mất điện và nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.
Đây là thông tin do Cục Quản lý Đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) công bố ngày 4/11.
Chỉ vài năm sau khi lần đầu được phát hiện ở Australia, nitazene đã xuất hiện trong đủ loại thứ, từ thuốc lá điện tử đến heroin giả, khiến số người tử vong ngày càng tăng.
Từ đầu nguồn sông Tiền, nơi con nước Mekong tràn qua biên giới Campuchia để hòa mình vào đất Việt, Vĩnh Xương mở ra một không gian mênh mông và kỳ vĩ. Bến sông nơi cửa khẩu, hàng trăm chiếc sà lan tấp nập qua lại như nhịp thở của vùng kinh tế biên mậu đang chuyển mình.
Ngày càng nhiều người tìm trí tuệ nhân tạo để “hỏi bệnh, xin đơn thuốc” thay vì đi khám, chuyên gia cảnh báo, việc này có thể trả giá bằng chính sức khỏe, tính mạng.
Sáng 1/11, đại diện chính quyền UBND xã Quảng Trạch (Quảng Trị) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu M.C.N.H (Sinh năm 2015, trú tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch) bị nước lũ cuốn trôi; vị trí tìm thấy cháu cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 100m.
Sáng 30/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, mưa lũ đặc biệt lớn đã làm 2 người chết, 6 người mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.